Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Và Cơn Mê Của Anh…

Tác giả: PHẠM KHANG

Em cuốn anh theo chiều lơi lả
Những đam mê như sóng dội bên ghềnh
Anh sáng suốt hay là anh mê muội
Thịt da của trời loạn nhịp trái tim yêu…!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Vẻ Nghe Ve
  • Tiếng Võng Trưa Hè
  • Vòng Tay Trung Thu
  • Ảo Mộng...
  • Bão Lũ
  • Trèo Non.
  • Lễ Chùa Trên Núi
  • Tình Ảo
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 62
  • * Nghề Xưa *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
©2025 - CungThuGian.com