Em Ơi,đêm 30

Tác giả: Trần Lê Tú

EM ƠI! ĐÊM 30,...

Em ơi! Còn một đêm này,
Sao nghe lòng lạnh cùng heo may về.
Tay đan còn ấm đã tê,
Lần theo quá khứ những cơn mê tình,...

Em ơi!Đêm đã lặng thinh,
Chừng như thế giới chỉ còn mình ta,
Nâng bâng khuâng ngón tay ngà ,
Điểm vào đêm những chấm sao xa mờ.

Em ơi!Đêm sẽ vương tơ,
Nỗi niềm đã rối,tình thêm mơ hồ,
Nẻo yêu ngây dại,chênh,phô,
Níu bàn tay nắm qua lô nhô đời...

Em ơi!Bóng đêm lả lơi,
Hồn ngây tượng đá còn chơi vơi nhiều,
Đừng mong manh quá tình yêu,
Để vòng tay xiết mộng mê phiêu bồng...

Em ơi!Đêm có lạnh không?
Gió đêm mang tiếng sóng gào mông lung.
Rì rào hoan khúc tương phùng,
Nỉ non đoạn biệt ly nghìn trùng xa.

Em ơi!Đêm mãi mặn mà,
Chở che đôi lứa thành ra ta,mình,
Ngày,đêm,sáng,tối chứng minh,
Tình yêu cứu rỗi cơn điêu linh đời.

Em ơi!Hương đêm gọi mời!
Sợi nào dan díu để vời vợi thương,
Tóc tơ kỷ niệm vấn vương,
Ấm như tấm áo ôm vào đường yêu.

Em ơi!Đêm chẳng còn nhiều.
Bao lời câm nín là bao nhiêu tình,
Tâm tư yêu cố lặng thinh,
Đừng rơi nước mắt cho tình mình đau,

Em ơi!Mộng ước đêm đầu,
Còn nguyên hay đã nhuốm màu đau thương?
Ngậm ngùi hai chữ vô thường,
Chút duyên tình dãi phong sương đường đời...

Em ơi! Đêm lệ đầy vơi,
Đêm 30 tối,sao trời không trong?
Mắt vương mây nặng trĩu lòng,
Tuôn cơn nấc nghẹn cố dằn trong tim...

Em ơi!Đêm quá im lìm!
Như đêm nào ngón tay mình tìm nhau.
Dại ngây thỗn thức ban đầu,
Âm ba phút ấy ùa theo nhau về,

Em ơi!Đêm cũ hẹn thề,
Ngã vai dựa ánh sao đê mê hoài,
Ru nhau thân phận lạc loài,
Ngủ yên mây tóc sõng soài trên tay...

Em ơi! Đêm có còn đầy?
Tình chưa gần đã xa như mây trời,
Khóc đau chi nữa em ơi!
Lời yêu khô lệ rồi thành lời xưa..

Em ơi! Đêm đã qua chưa?
Nỗi niềm tâm sự sao vừa một đêm,
Chia tay những phút êm đềm,
Hôn lên giọt lệ cho mềm khúc nôi.

Em ơi!Đêm đã tàn rồi,...
Chưa phân loại
Uncategorized