Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Ở Đâu???

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Nguyện ước trăm năm sống trọn đầy
Cho dù bão táp có bao vây
Mong chờ kết phận về phương ấy
Ngóng đợi se duyên ở chốn nầy
Nỗi nhớ âm thầm luôn vẫn vậy
Tơ sầu khắc khoải mãi còn đây
Em đi lặng lẽ tìm đâu thấy
Để bóng hình anh rũ héo gầy

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 07 - 12 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Em Ở Lại Chị Ơi (RiuRa)
  • Em Ở Nơi Nào (Tạ Thăng Hùng)
  • Em Ở Nơi Nào (LÊ VINH)
  • Em Ở Phương Trời Hoa Nắng Rơi (Minh Tường)
  • Em Ở Suối Nghệ... Anh Đừng Mặc Kệ!! (NGUYỄN PHẠM TÚ DANH)
  • Em Ở Xa (Nguyễn Thanh Khê)
  • Em Ở Xứ Người (Diên Vỹ)
  • Em Ở Đâu (Nguyễn Hữu Thành)
  • Em Ở Đâu (Tạ Thăng Hùng)
  • Em Ở Đâu (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Ở Bên Chồng 3
  • Nắng Chiều
  • Những Ngày Cùng Tháng
  • Mơ Về Em
  • Thôi!
  • Bức Tranh Buồn !
  • A--- Dã Quỳ Ơi!
  • Thi Vị Tình Yêu (4)
  • U Buồn
  • Muộn Màng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
©2026 - CungThuGian.com