Em Là Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Có gì nhỉ !.... trong luân hồi vạn kiếp ...
Em là gì vương nghiệp trái đời ta
Em là gì khi nhạt bóng sương sa
Đường trần ải bước qua miền tối sáng

Em là lá màu xanh trong im lặng
Em là hoa lấp lánh sắc xuân trao
Gió là ta mãi xao xác lá hoa
Và là sóng dạt dào hồn biển biếc

Làm hoa lá để hồn ta tưởng tiếc
Mặc phong trần cay nghiệt kiếp liêu trai
Hỡi thời gian !... năm tháng có nhạt phai
Có trôi lạc đến đài mơ cung Quảng

Em là sắc của giai nhân thấp thóang
Em là hương điên loạn giấc mơ tình
Ta lãng du trên cỏi ngọc lung linh
Hồn thao thức... thấy mình bay theo gió

Em vẫn thế như vào mùa trăng tỏ
Mắt hồ thu .... lá cọ nép mi hiền
Để vườn xưa lung lạc một dáng tiên
Hoa trăng nở để miền thu vừa đếm

Đêm đan lá cho vàng thân kiều diễm
Cho trăng nằm mơ khép giấc mùa thu
Gió lay đưa thay cánh võng sương mù
Để quên khúc thụy du vòm trần thế

Xin làm gió ru em trong lặng lẽ
Để hiểu thêm muôn vẽ lúc trăng lên
Để hiểu rằng giai nữ mãi không tên
Là em đó tỏa lên dòng hương liệu

Ta đã hiểu và hồn ta cũng hiểu
Em là trăng cứ chiếu thẳng vào ta...
Chưa phân loại
Uncategorized