Em Là Trăng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Em là trăng xưa vạn cổ
Tưới miên man, bất kể, tỏ muôn loài

Em là trăng từ ngày ấy
Tưới hồn tôi, sướt mướt, đẫy tình thơ

Em là trăng của mộng mơ
Của khao khát trần gian từ sương khói

Gọi đời em - tên con gái
Lúc em tròn vành mọng giữa vòm khuya

Em trở về với ngàn xưa
Khuyết nửa đầu non, khuyết mờ cuối bãi

Thương em mây che, khuất núi
Tưạ thơ sầu vọng tưởng cõi vân vi

Anh đi dưới trăng hoang hoải
Nhìn trăng trời ngỡ tưởng của mình riêng !

16 - 10 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized