Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Là Trăng

Tác giả: Hương Việt

Em là trăng sáng dẩu tàn đêm
Tỏa ánh mong manh rọi xuống thềm
Mang cánh chim ngàn đang lướt gió
Là tiếng tơ lòng lúc lặng im

Hương Việt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều!
  • Tịnh Độ
  • Thu Vàng Giao Duyên
  • Nhớ Người
  • Tri Ngộ
  • Tình Vĩnh Cửu
  • Vào Thu
  • Bài Thơ Không Tựa !
  • Ẩn Tu
  • Xướng - Họa
Thơ tương tự
  • Em Là Trăng (Hồng Dương)
  • Em Là Trăng (Nguyễn Văn Thái)
  • Em Là Trăng Muôn Vạn Đời Phiêu Lãng ! (Gió Bay Bay, Cỏi Mộng Bồng Bềnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Chưa Thấy Dân Chủ Tự Do
  • Tết Sanjose
  • Khi Tôi Cô Đơn
  • Uống Cạn Men Đời
  • 1037 - Nhớ Nguyệt
  • Chào Thua Dĩ Vãng
  • Dấu Lặng Buồn
  • Nỗi Lòng Hoạ Sĩ
  • Nhà Giáo Nghèo
  • Vào Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
  • Trang Thanh
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
©2026 - CungThuGian.com