Người Thật Thà

Tác giả: Lê Gái

NGƯỜI " THẬT THÀ "
Thơ vui ngày nghỉ
Nghe chừng hạ giới nhất chồng em
Thấy gái hơi xinh đã phát thèm
Chẳng dối người ta chuyên dối vợ
Không lừa kẻ khác chỉ lừa em
Đôi lần mỗi tháng ăn cơm nguội
Bốn bữa trong ngày chén phở nem
Hỡi chị này anh ai có hiểu
Thân này chịu đói cảnh kiêng khem
LG
.......................
Họa đùa- vui
CÁCH TRỊ CHỒNG
Nghe qua tâm sự anh khuyên em
Của lạ hầu như lắm kẻ thèm
Nếu nó suốt ngày đi chén chả
Thì mình thỉnh thoảng cũng ăn nem
Tẹc ga liên tục bèn "van vợ"
Xả láng vài lần phải "van em"
Phụ nữ cách này là thế mạnh
Tại sao chẵng trị phải kiêng khem
DƯƠNG CUNG
........................................
Mong Nho Hoài
"NHÀ" EM
Ai ai cũng bảo nhất "Nhà" em
Thực ai biết được chuyện sau rèm
Cơm hổi trưa chiều không hề chán
Phở tái sớm trưa vẫn thấy thèm
Đôi khi bộc bạch mong chén chả
Nhiều lần cấm kị chớ nếm nem
Nếu hiểu từ xưa thì em đã
Xuân tàn đông giá vẫn ăn khem
MNH
....................
Nguyễn Châm
ÔNG XÃ EM
(thơ vui)
Xem này tuyệt hảo nhất chồng EM
Ỏng ẹo khoe thân cũng cóc thèm
Bốn quý dưa cà yêu nhất vợ
Năm ròng cơm nguội ghét giò nem
Bao người bảo ngốc chàng cam chịu
Lắm ả khơi tình lão cố khem
Chất phác hiền lành ke chị xã
Ngu đần, khôn khéo...cũng mình EM
Nuyễn Châm – 11.12.15
....................
Dung Pham Minh
....NHẤT VỢ EM....
Làng trên xóm dưới nhất nhà em
Mới kể nghe qua cũng thấy thèm
Ai bảo là em bị sợ vợ
Chẳng qua là vị nể nhà em
Cho nên năm tháng chỉ cơm nguội
Nào biết chi giò chả với nem
Ấy thế mà đâu nàng có hiểu
Cả đời em mãi chỉ ăn khem.
DPM 11/12/15
Chưa phân loại
Uncategorized