Em Hiểu Rồi

Tác giả: Hương Ngọc Lan

EM ĐÃ HIỂU
Em đã hiểu rồi...
anh ơi... hãy yên tâm
Bởi bên anh còn gia đình và trách nhiệm
Ta đến với nhau
chỉ như vầy thì cũng đủ
Em không giận hờn hay đòi hỏi chi đâu

Em sẽ dặn lòng chôn nỗi nhớ thật sâu
Như chôn "tình yêu" mà tự tay em giết chết
Em sẽ giả vờ
như là tình đôi ta đã hết
Để chỉ một mình yêu thầm lặng anh thôi

Anh hãy nhẹ lòng và xem như áng mây trôi
Đừng đắn đo chi chuyện tình yêu vụn dại
Tình chúng mình
sẽ chỉ vậy thôi ... và mãi mãi
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau

Em hiểu rằng...
khi yêu anh... em sẽ rất khổ đau
Nhưng em chấp nhận
nên anh đừng bận tâm nữa nhé
Em hứa sẽ đợi chờ và yêu anh từ một phía
Anh hãy yên lòng...
làm tròn trách nhiệm với vợ con

Em đã hiểu rồi...
Anh hãy cứ buông đi
Đừng đắn đo chi mà chìm mình trong cuộc tình tội lỗi
Hãy để mình em yêu anh như thể người có tội
Suốt cả cuộc đời phải gục đầu sám hối ăn năn

Em đã hiểu rồi...
và biết mình phải làm sao?
Dẫu biết rằng
như thế thật là điều quá khó
Nhưng em sẽ cố gửi tình em vào cơn gió
Dù đến cuối chân trời
vẫn thổi mát lòng anh

Hương Ngọc Lan
Chưa phân loại
Uncategorized