Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đừng Vội, Bởi Vì Rằng Tất Cả

Tác giả: Mr.Smile

Em đừng vội, bởi vì rằng tất cả
mọi con đường dẫn em đến với mình.
Em đừng vội, nếu không sẽ muộn màng
nếu không, cái “tôi” của riêng em đó.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Tìm Sâu Có Chức Quyền
  • Tình Người Thời Covid
  • Trẻ Em Vùng Cao
  • Nỗi Nhớ Nào
  • Về Thăm Sư Phạm Chiều Mưa
  • Mượn
  • Yêu Mùa Thu Hà Nội
  • Vu Lan Nhơ Về Cha Mẹ
  • Bỗng Dưng Mình Hoang Vu
  • Đồng Hành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
©2025 - CungThuGian.com