Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đã Đi Rồi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Em đi rồi, sương ướt bờ vai
Có lẽ ngày mai lệ ngắn dài
Hạnh phúc đôi bờ, lòng vắng lặng
Xa rồi kỷ niệm nghĩa tình phai

Chiều nay cô lẻ dời im vắng
Buông bỏ cho đời nhẹ đôi vai
Chào nhé tình ơi buồn chi nhỉ
Quên rồi mộng ước, nợ chia hai

24/10/2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Của Mưa
  • Sửa Lại Cánh Diều
  • Giây Phút Hiện Tại Nói Đã Không Còn
  • Cuối Trời Đầy Gió
  • Em Là Tình Anh Ở Cuối Chân Trời...
  • Thở Dài Cùng Đêm
  • Nuối Tiếc Tình Xa
  • Vầng Trăng Sống Mòn
  • Gửi Trọn Tâm Tình.......
  • Chúc Mừng Năm Mới 2015
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
©2026 - CungThuGian.com