Mắt Ướt 2

Tác giả: Thiên Ân

MẮT ƯỚT
Mẹ cha cho em mắt ướt
Một thuở đa tình với ai?
Thế gian đời còn tỉnh lược...
Gom thương và nhớ hoài hoài

Mắt ướt âm thầm đây đó
Nhốt bóng vài đấng mày râu
Lấp lửng thơ tình mấy độ?
Ngôn từ đũa gọt vài câu

Mắt ướt làm ta mê tít
Tung tăng giữa chốn lạ xa
Ta đâu là người cục mịch
Trêu hoa giỡn nguyệt mặn mà

Mắt ướt ươm mầm duyên dáng
Tươi mát một vùng cỏ hoa
Tâm hồn nghiêng vai trút cạn
Cho đi đầy ắp thiệt thà

Mắt ướt cho đời cái đẹp
Em về đẫm nét tinh khôi
Nhật kí ghi ghi chép chép
Nghìn trang giấy mỏng không lời

Mắt ướt lá mầm yêu mến
Mọc trong hơi ấm ru hời
Ta ngồi chải tình hổn hển
Thương em năm tháng chưa vơi
Ngày 11/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized