Em Có Là Ngọn Lửa Của Đam Mê…

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Hè vẫn còn đây
phượng đã cháy hết lòng
ve đã hờn lột xác
biển dâng sóng cho bao hồn ngụp lặn
nắng như chưa bao giờ nắng thế
và em
lại ngời lên sắc thắm
ôi hè ơi tha thiết môi cười…

Anh đã đi qua bao mùa hè như thế
khi chưa có em hiển hiện ở trên đời
em thì trẻ trung của hè sôi nổi
miền yêu thương hoa cháy đỏ hiên nhà…

Hè rộn ràng bước chân em tình khát
khúc ca vui chắp cánh những chân trời
xin gửi lại đây một lời hò hẹn
cho anh thành ngọn lửa của đam mê…!

PK …
Chưa phân loại
Uncategorized