Em Có Làm Vợ Anh Không

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

EM CÓ LÀM VỢ ANH KHÔNG
(Lục bát khoán thủ)

BẢO rằng đừng có nhớ thương
SAO mà cứ thấy vấn vương tơ lòng
CÁI gì cũng nhớ cũng mong
CHẤT đầy một khoảng nóng trong tim này
CHÂN thành với mối tình hay
QUÊ hương hai đứa ngày ngày nhớ trông
ĐỂ mai kia thắm duyên nồng
TRAI nhìn lịch lãm gái trông mặn mà
THÀNH đôi đẹp tựa sao sa
PHỐ quê một lối xe, hoa rợp trời
CỨ mơ mộng ngắm ngọc rơi
MÊ hồn sắc thắm, tuyết rời sao đang
ĐẮM trong giấc ảo mơ màng
LÒNG anh bỗng thấy rộn ràng xuyến xao
NÓI ra bối rối chừng nào
RA buồn vô nhớ mà hao thân này
LẠI lo bến hẹn chiều nay
SỢ nàng không đến giải bày làm sao
BÃO lòng dồn dập dâng trào
GIÔNG tim cuồn cuộn nôn nao chẳng ngừng
EM vờ làm kẻ dửng dưng
CÓ thương nhau thật xin đừng thờ ơ
BẰNG con tim đỏ anh chờ
LÒNG không thay đổi chỉ mơ có nàng
LÀM dâu cưới hỏi rình rang
VỢ hiền chung thủy xóm làng ngợi khen
ANH đây thề có ngọn đèn
KHÔNH yêu gái phố để quên lối về
"BẢO SAO CÁI CHẤT CHÂN QUÊ
ĐỂ TRAI THÀNH PHỐ CỨ MÊ ĐẮM LÒNG
NÓI RA LẠI SỢ BÃO GIÔNG
EM CÓ BẰNG LÒNG LÀM VỢ ANH KHÔNG."


Nguyễn Thái Cơ 23/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized