Em Có Hay

Tác giả: Thiết Dương

EM CÓ HAY

Bởi đôi mình muôn kiếp vẫn cần nhau
Đừng hờn giận cho môi nhàu thêm nữa
Bài thơ mộng hôm nào em viết dở
Để ta sầu trăn trở mấy mùa qua

Bút thư yêu năm tháng dẫu phai nhòa
Ngày hạnh phúc như còn xa, xa lắm
Thuyền viễn xứ cứ lênh đênh ngàn dặm
Đây hoa lòng vẫn thắm bến mơ xưa

Khóm ly vàng vừa điểm dậu lưa thưa
Bao kỷ niệm đầy trang mơ thuở ấy
Khơi nhung nhớ từ tim thơ thức dậy
Cứ âm thầm thiêu cháy cả trời đông

Muốn gửi em đầy một biển hoa hồng
Em giữ nhé cho tình nồng không vỡ
Ta nhặt lấy những dòng thơ biên dở
Ghép cho tròn chữ nhớ kẻo xuân trôi

Ơi cung đàn vẫn vọng giữa đêm côi
Bài thơ nhớ anh bồi hồi ghép nhạc
Từng câu hát gọi thuyền tình lưu lạc
Giữa biển đời ngơ ngác dáng tầm xuân

Em có hay dòng xưa vẫn trong ngần
Dù con sóng đã ngàn lần giận dỗi
Nào nghi hoặc khúc ca tình gian dối
Chỉ mong ngày chung lối bến thùy dương.

Thiet Duong _20/7/205
Chưa phân loại
Uncategorized