Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ru!

Tác giả: Cát Nhu

con cò đứng ngủ một chân
thương mình những phút bâng khuâng -lạ giường
ánh trăng là bạn soi đường
bên giòng sông bạc vô thường lời ru
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngây Thơ
  • Cõi Mơ Tôi
  • Mưa Nắng Hai Miền
  • Kỷ Niệm
  • Nắng Vàng Gởi Lại
  • Lời Cuối
  • Của Ngày Xưa
  • Trả Lễ
  • Nhận Và Cho
  • Nhắn Gởi
Thơ tương tự
  • Ru (TiCa)
  • Ru (James Jee)
  • Ru Ai... (-N3- Nguyễn Ngọc René)
  • Ru Anh (Hoàng Giang Sơn)
  • Ru Anh (Thư Trần)
  • Ru Anh (Miên Thụy)
  • Ru Anh (Kim Thư)
  • Ru Anh (Timbuondoncoi)
  • Ru Anh (Nhật Hạ)
  • Ru Anh (Lonely86)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Này Em Viết Gửi Cho Anh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (184)
  • Chốn Cũ
  • Mảnh Thu Buồn
  • Gửi Kim Trọng.
  • Tiếng Yêu 2.
  • Thì Thầm
  • Rót Cho Nhau
  • Chuyện Kể Từ Một Chiếc Cầu
  • Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Vụ Thảm Sát Las Vegas
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
©2026 - CungThuGian.com