Ru Ai...

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

RU AI...
{{ Cảm tác qua ảnh }}
Trong đêm vắng lời ru nức nở
Mới ngày nao hớn hở vào đời
Mà nay tóc bạc lại rơi
Còn đâu xuân sắc má tươi ngày nào
*
Theo năm tháng dáng đào phai sắc
Để thu về mờ mắt bụi trần
Rồi đêm tựa bóng một thân
Tự mình đã thấy đời dần qua nhanh...
*
Ai ru mãi như nhành tre mướt
Đong đưa chiều cho mượt đồng quê
Gió lay hiu hắt thu về
Để cho lá úa tỉ tê lià cành
*
Rồi đến lúc chỉ mành đèn lụn
Trăn trối xong tay đụng đáy mồ
Dừng chân non nước hải hồ
Buông xuôi tóc rối hư vô bên trời
*
Ngồi đấy nhớ một thời hoa mộng
Bao nỗi niềm vang động hồn xuân
Một thời áo trắng bâng khuâng
Thơ ngây ngày đó bụi trần chưa vương...
*
Ngủ đi nhé đêm trường vĩnh cửu
Chốn ai về mới cũ mênh mông
Cuộc đời gối mộng mây hồng
Xuôi tay rồi cũng tay không chốn về...

-N3- Nguyễn Ngọc René 09/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized