Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Một Mình

Tác giả: AT Văn

Bóng tối cô đơn mình anh hiêu quạnh.
Ôm nỗi buồn nước mắt lẫn xót xa.
Em ra đi có biết những ngày qua.
Anh hoang mang từng con đau vật vã.
Nếu tình yêu khi xưa là thử thách.
Đành ngậm ngùi chấp nhận phải không em.

AT Văn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ - Người Xa
  • Hạnh Phúc Không Em.
  • Gét Mưa!!!
  • Tui Tìm Người Yêu
  • ???
  • Đau Lòng
  • Lỗi Lầm.
  • Chúc Phúc
  • Quê Tôi !!!
  • Tình Ảo
Thơ bạn muốn xem
  • Vui Và Buồn
  • Gửi Chàng Ngốc.
  • Lời Chúc Riêng Tặng Vợ
  • Tháng Mười Ơi
  • Các Đa Vũ Trụ Chia Nhiều Mức Hoàn Toàn Độc Lập Với Nhau
  • Và Anh Đã Biết
  • Xuân Tưng Bừng
  • Pháo Ta.
  • Em Không Thể Là Sóng
  • Mơ Ước Orlando
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
  • Thanh Tâm Tuyền
  • Nguyệt VŨ
  • NHÀ THƠ MINH MẪN
  • Tho Tình MINH MẪN: 0961.875.875 – 012.1789.4444
©2026 - CungThuGian.com