Em Chán Yêu Rồi

Tác giả: Peter Hy Tấn

Em chán yêu rồi nên bảo: thôi!
Đỡ buồn đỡ khổ đỡ chơi vơi
Ngày đêm cứ ngóng chờ tin muộn
Đâu biết trong lòng vẫn đơn côi

Em nói chúng mình chẳng hợp đâu
Nên lời li biệt đến quá mau
Nắng chưa kịp tắt đêm đành phủ
Tình lạc đi rồi biết tìm đâu

Em nói yêu rồi em bỏ đi
Cho anh hy vọng để làm chi
Giờ em cướp lại anh hoảng hốt
Ai oán tâm tư một câu thề

Em giết anh rồi em biết không
Còn yêu đâu nữa bắt anh mong
Tim anh nát bấy, nào nguyên vẹn
Thân hóa tro tàn, hóa rêu phong

16.04.2015
Chưa phân loại
Uncategorized