Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duyên Nợ

Tác giả: Bảo Giang

Chị bảo rằng em phải lấy chồng,
Bởi vì thân gái khó nằm không!
Tuổi thơ đi đứng nhờ cha mẹ,
Lúc nhớn lại mong được tấm chồng.
Rõ chán cái vòng cong luẩn quẩn,
Người mong thoát nợ, kẻ ngồi trông!
Kiếp tằm mãi mãi còn vương nợ.
Ân ái một đời có đủ không

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Duyên Nợ (Nguyễn Khuyến)
  • Duyên Nợ (Toàn Tâm Hòa)
  • Duyên Nợ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Duyên Nợ (Hoa Tím Xưa)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Thuyền)
  • Duyên Nợ (Trần Thanh Phong)
  • Duyên Nợ (Sao Mai)
  • Duyên Nợ (LÊ VINH)
  • Duyên Nợ (Thiên Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Gom Lời Yêu
  • Em Tây Bắc
  • Tình Xuân
  • Tương Tư Người
  • Miền Khát
  • Em Là Cát Nhỏ Mong Manh
  • Nắng Ấm Và Bướm Tình.
  • Thiên Đàng Lạc Lối
  • Chút Vấn Vương
  • Biệt Ly
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
©2026 - CungThuGian.com