Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng Đặt Tôi Vào Như Vậy.

Tác giả: Mr.Smile

Tôi nghe ra, tôi nhìn ra tất cả!
Tôi chẳng nghe theo đâu! Hãy nghe đây
Đấy là cạm bẫy
Đừng đặt tôi vào như vậy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Ngoài Đồng
  • ... Tình Si
  • Nỗi Lòng Chiều Buông
  • Trăng
  • Vẫn In Vết Chờ
  • Lời Hứa
  • Bản Sonate Mùa Thu (277)
  • Mùa Xuân Nghe Giọng Bắc
  • Phiên Khúc Nhạc Buồn
  • Ngày Xưa Đi Học 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
©2025 - CungThuGian.com