Hạ Non !

Tác giả: Jos. Cao Thái

Phố đường nhạt nắng khói nào tan
Hoa sữa đong đưa lớp bụi vàng
Chộn rộn tan ca xe mắc cửi
Biển người đau đáu đứng chờ nhau

Thảm cỏ bùng binh chớp chớp mi
Hạ về nghe sớm sắp mùa thi
Đôi tà áo trắng yên xe đợi
Đèn đỏ đèn xanh vẫn chẳng đi

Đêm qua trở giấc tiếng trời mưa
Mấy phút lanh canh gió gọi mùa
Sưa trắng lá xanh cành tắm gội
Chiều nay chạnh nhớ những ngày xưa

Những ngày tâm tịnh giữa mùa chay
Khấp khới nôn nao buổi nguyện chầu
Sương trắng phủ tràn thông thấp thoáng
Ngẩn ngơ hồn nhỏ muốn cao bay

Tận hiến đời con đó Chúa ơi
Như chim phiêu bạt bốn phương trời
Xanh non hạ trắng chưa hoàn mộng
Đã khiến lòng ai muốn thảnh thơi

Mỗi chiều lần bước lại chiều qua
Nhớ Cha con khóc áng mây nhòa
Còn bao năm nữa đời dương thế
Ủ ấp tình Cha kết được hoa!

JOSCAOTHAI
Giữa phố phường Hà Nội
20/3/2013
Chưa phân loại
Uncategorized