Hạ Nóng Bỏng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Mùa hạ đến nắng bao ngày ray rứt
Nóng vào tim khiến nhịp đập bồi hồi
Gió câm lặng làm người thêm day dứt
Chuyện vui buồn bất nhất cõi lòng thôi

Em cứ hẹn nhưng nhớ đừng sai hẹn
Khiến tình đau vì chờ đợi lâu rồi
Chừng nào nữa em yêu sẽ đến ?
Nỗi bực mình đang xé trái tim côi !

Nếu gặp gỡ đừng quên lời nhỏ nhẹ
Ý là em đợi xe buýt hàng giờ
Bao điều nữa rủi ro nàng cứ kể
Kéo thời gian đằng đẳng mãi lê thê !

Trong nóng bức hôn mê miền tâm thức
Đưa ta vào cõi giới của đam mê
Em tha thướt mang áo quần mỏng mảnh
Ngượng ngùng nhau ánh mắt vẻ vụng về

Hạ nóng bỏng lại càng thêm nóng bỏng
Rừng đam mê thiêu đốt lửa tràn trề
Trong hoang tưởng mơ về miền mát mẻ
Cõi thiên đàng hai đứa giấc phu thê

Cơn mưa xuống trời tràn dư đổ lệ
Trong yêu thương tưới tắm khắp cánh đồng
Màu trở xanh từng sợi nắng mong manh
Rất quyễn rũ ru ta vào mùa hạ

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized