Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Vẫn Là Em

Tác giả: Thùy Liêm

Nắng cuối chiều thu đã nhạt màu
Ven rừng lá đổ suốt mùa ngâu
Đàn chim cánh mỏi vin cành đậu
Tiếng sáo diều xa khiến dạ sầu
Những buổi âm thầm gom mộng cũ
Bao ngày khắc khoải nhặt niềm đau
Dù anh đã bỏ tình đi mãi
Em vẫn là em của lúc đầu

SG, 21.9.2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cái Ôm Từ Phía Sau
  • Nụ Hôn Tháng Mười
  • Đóng Cửa Trái Tim
  • Chạm Khắc Lời Yêu
  • Thấy Anh…
  • Chỉ Muốn Nép Vào Ngực Anh
  • Thăm Lại Trường Xưa
  • Tháng Chín Về…
  • Ký Ức Mùa Đông
  • Em Biết Phải Làm Sao?
Thơ tương tự
  • Em Vẫn Là Em (Lã Thế Phong)
  • Em Vẫn Là Em (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Em Vẫn Là Em (YÊU THOÁNG QUA)
  • Em Vẫn Là Em (Huongtuyet274)
  • Em Vẫn Là Em (Băng Nguyệt)
  • Em Vẫn Là Em (Nguyễn Khánh Chân)
  • Em Vẫn Là Em (Uyên Phương Minh Nguyệt)
  • Em Vẫn Là Em (Trần Thị Thủy)
  • Em Vẫn Là Em (Trần Thi Thủy)
  • Em Vẫn Là Em (Ngọc Quang Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Cười Ra Nước Mắt
  • Quốc Tế Vô Sản Trong Sáng!
  • Trong Mưa
  • Câu Chuyện Quả Tim Và Bộ Não
  • Kiếp Người Hư Ảo
  • Tình Mưa Tháng Sáu 2
  • Con Vẹt Xanh
  • Ngũ Long Công Chúa...
  • Tự Khúc Tháng Ba
  • Lan Tím
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
©2025 - CungThuGian.com