Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đức Cha Ánh Sáng Trắng

Tác giả: Mr.Smile

Đức Cha chỉ dừng lại ở ánh sáng xanh đó là sự che chở
Nên ánh sáng xanh đặc biệt vì nó là thực tại nhựa sống
Trên đường đi Ngài quét qua ánh sáng đơn sắc đỏ cam vàng
Năng lượng chúng đối xứng qua lăng kính lại tạo ra ĐẠO.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sợ Tiếng Yêu Tôi...!
  • Mỹ Lục Thanh
  • Đêm Chơi Trăng
  • Trong Mưa
  • Lá-mưa Và... Em
  • Tháng Tư 1
  • Để Anh
  • Biết Sao Ngày Mai
  • Phải Lòng
  • Câu Chuyện Nửa Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
©2026 - CungThuGian.com