Đông Về

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đông về trời trở lạnh
Ân tình vẫn mong manh
Giá buốt thoáng bên mành
Hồn buồn nhanh trĩu nặng

Đông về buồn trong nắng
Lòng vẫn thế ...băn khoăn
Oằn sâu những nhọc nhằn
Mong ngày qua, đời lắng

Đông về thêm buốt giá
Dòng đời gợn sóng xa
Cuốn mất những ngọc ngà
Khiến lòng ta bão tố

Đông buồn như nấm mộ
Tang thương tựa khăn sô
Lòng chết lặng ngây ngô
Như xác khô di động

Đông... đông...như vô vọng
Lạnh, chậm...nặng cõi lòng
Ta ghét mi mùa đông
Thương chút hồng vương nắng

Kìa đông sao vắng lặng
Hồn gợn sóng lăn tăn
Kìa ta đấy tung tăng
Quẳng gánh oằn vai nhỏ

Thả lòng tung theo gió
Cuốn xoáy hết âu lo
Khỏi đong đếm thăm dò
Để đời cho duyên đẩy.

December 2017
Chưa phân loại
Uncategorized