Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dòng Tiền Dục Vọng

Tác giả: Mr.Smile

Dòng tiền dục vọng (Dòng Ái dục )là dòng luôn luôn xoay vòng
Ai cầm số tiền lớn mà không biết cách nuôi dưỡng và chia sẻ nó
Điều đó sẽ giết chết chính bản thân chúng ta và giảm sức sống
Với dòng tiền kỹ thuật số (Ánh sáng đỏ) ta có thể quản lý tốt.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ?
  • Em Là Thơ
  • Anh Muốn Thử Thách Chính Anh
  • Côn Sơn Ca
  • Xin Cho Ý Cha Luôn Được Ngự Đến
  • Chuyện Người Lính Giải Phóng
  • Đón Bình Minh!
  • Mười Thương
  • Viết Cho Người Đến Với Em Sau Anh
  • Đâu Rồi Bạn Của Tôi Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
©2025 - CungThuGian.com