Dòng Sông Tự Tình

Tác giả: Thiên Ân

DÒNG SÔNG TỰ TÌNH
Dòng sông ai khéo đặt tên?
Dòng sông cuộn chảy êm đềm ngày đêm
Dòng sông sóng chẳng ngủ yên
Dòng sông con gái thảo hiền, môi ngoan

Dòng sông con nước dọc ngang
Dòng sông ai tắm cát vàng run run?
Dòng sông in bóng thủy chung
Dòng sông nắng cũng thẹn thùng qua đây

Dòng sông ngồi uống,chiều say...
Dòng sông dấu vết bùn lầy gọi tên
Dòng sông lúc thủy triều lên
Dòng sông ai hát bồng bềnh khói mây?

Dòng sông lũ cá theo bầy
Dòng sông uốn lượn phơi bày màu da
Dòng sông đậm chất dân ca
Dòng sông thương áo bà ba ấm lòng

Dòng sông ru giấc mơ hồng
Dòng sông bồi đắp nên dòng thơ yêu
Dòng sông nắng sớm mưa chiều
Dòng sông kỉ niệm trong gieo tâm hồn
Ngày 11/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized