Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Anh giấu gì trong ánh mắt xa xăm
Để em cứ âm thầm mà đợi mãi
Anh giấu gì có phải giọt lệ trầm
Đang chứa đựng tháng năm đầy khổ ải.
Anh giấu gì sao lại cố lặng câm
Làm em khóc đêm nằm suy mê mải
Anh giấu gì hay tại ngọn sóng ngầm
Người lo lắng nhưng tâm còn ngần ngại.
Anh giấu gì ngoài cái hiếu tình thâm
Không chịu nói ai cầm lòng bươn chải
Anh giấu gì dệt trải chẳng sợ lầm
Vì em sẽ nín câm dù tê tái.
27/11/2017
Để em cứ âm thầm mà đợi mãi
Anh giấu gì có phải giọt lệ trầm
Đang chứa đựng tháng năm đầy khổ ải.
Anh giấu gì sao lại cố lặng câm
Làm em khóc đêm nằm suy mê mải
Anh giấu gì hay tại ngọn sóng ngầm
Người lo lắng nhưng tâm còn ngần ngại.
Anh giấu gì ngoài cái hiếu tình thâm
Không chịu nói ai cầm lòng bươn chải
Anh giấu gì dệt trải chẳng sợ lầm
Vì em sẽ nín câm dù tê tái.
27/11/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ bạn muốn xem
- Đất Nước Mình Không Phải Vậy Đâu Em ( Tặng Cô Giáo Trần Thị Lam _ Hà Tỉnh)
- Em Vừa Đến
- Sống Trên Đời
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (770)
- Thi Truyện ''đời Mai''
- Vẽ Tình Lóng Lánh Mù Khơi 1
- Người Không Tim
- Bốn Mùa Luân Chuyển Để Dung Hoà
- Lất Phất Mưa Chiều
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1066).,