Tim Vui Là Hạnh Phúc

Tác giả: Sương Anh

Cho dẫu từ câu còn nhiều nét vụng
Là tấm chân tình viết gửi đến ai
Câu thơ không ẻo lả như trang đài
Nhưng là cả nỗi niềm tôi trong ấy

"Đoá hoa lòng " dành tặng người xa ngái
Riêng một người và chỉ một mà thôi
Dẫu cách quan san, vạn dặm đường đời
Nhưng lòng vẫn luôn bồi hồi xúc cảm

Biết vui hôm nay mai hồn ảm đạm
Giọt lệ sầu bi thảm lúc chia tay
Tình vẫn thế luôn nồng đậm ngất ngây
Xin dâng hiến thật đầy không hối tiếc

Khi đã yêu ai nào so hơn thiệt
Hay dùng dằng trước nghiệt ngã nhân duyên
"Trong vòng tay người" quên hết ưu phiền
Chỉ cần biết tim vui là hạnh phúc

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized