Đón Em Về Phố

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Hẹn một mai anh đón em về phố
Cùng cầm tay kể lại chuyện ngày qua
Hai chúng ta năm tháng đã nhạt nhoà
Chỉ giữ lại tình bạn là tha thiết.
.
Tuổi thanh xuân đã qua trong ly biệt
Chẳng khi nào hẹn về cùng với nhau
Nay cháu con đủ đầy-tóc ngả màu
Mới thấy lại nụ cười đã ngăn cách.
.
Ngày ra đi ta giận hờn-tự trách
Chẳng mang theo những điều cũ đi cùng
Bao nhớ nhung cất đi trong giấc mộng
Tìm niềm vui bằng công việc mà thôi.
.
Ấy vậy mà năm tháng lặng lẽ trôi
Lũ bạn xưa cứ nên đôi sát lại
Chỉ hai ta vẫn vờ làm đau mãi
Để nhớ-thương anh viết nên bài thơ.
.
Hẹn một mai anh đón em về phố
Ngồi bên nhau ta kể hết vui buồn
Xem thời gian hờn ghen ai lâu hơn
Để phân bua-rồi ta giải quyết hết.
.
Đón em về thông báo mọi người biết
Tụ tập nhau ta họp lại một lần
Các bạn xưa không biết có còn xuân
Giống như mình ba mươi năm về trước.
.
Chẳng có gì trao nhau vài điều ước
Tóc mãi xanh, sức khỏe vẫn bình thường
Bên cháu con hòa thuận ấm tình thương
Để yên lòng nói chuyện xưa lên phố.
.
Đón em về bằng đèn hoa rực rỡ./.
24/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized