Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dỗi...

Tác giả: Phù Dung

dỗi...

ngúng ngoa ngúng nguẩy
cái chữ dỗi tôi
xuân về lộc nẩy
cái chữ còn ngơi...

hỏi sao lại thế
giận lẫy gì nhau?
đôi mình như thể
hoa / lá quyện nhau...

dậy thôi - cái chữ
nắng réo ngoài kia
rong chơi chuyện kể
vui buồn xẻ chia...

chữ rằng:
ai bảo cô ngoa
đem em ra ngửi
để hoa phấn tàn?

em ơi
chiếc lá
cũng vàng...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Chiều...
  • Tô Bún Riêu
  • Cuộc Xử Án
  • Cho Chừa Cái Thói Điêu Ngoa
  • Gửi Seattle...
  • Viên Kẹo
  • Khóc Đời Nhà Lầu
  • Lời Cho Trái Tim...
  • Tha Thứ...
  • Tiếng Thời Gian
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Gì Cả 1
  • Nói Cùng Nhau
  • Hiện Hình
  • Hút Điếu Cày
  • Quãng Đời Sương Khói
  • Tình Xuân
  • Chẳng Bao Giờ Em Hiểu Được Lòng Anh
  • Thấm Lạnh Chiều Đông
  • Học Thơ
  • Vì Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
©2026 - CungThuGian.com