Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi !

Tác giả: Khánh Linh

Thương anh mãi để ở trong lòng
Hạ vãn xuân tàn chẳng đếm đong
Sớm khỏa vầng dương sầu trát dạ
Đêm xua ánh nguyệt lệ hoen tròng
Cầm mây giữa biển còn mơ mộng
Níu gió ngang trời thỏa ước mong
Gửi gắm ân tình muôn vạn kiếp
Trăm năm vẫn giữ vẹn câu tòng !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Ngang Phố Huyện
  • Hãy Đưa Tôi Ra Bờ Sông
  • Bỏ Lại Những Thứ Tầm Phào, Vô Ích
  • Giao Mùa
  • Mưa Chiều Chủ Nhật
  • Nhạc Ngân Tiếng Lòng
  • Thương Em Má Lúm Đồng Tiền
  • Nhật Kí Một Ngày
  • Mơ Làm Chi Cho Sương Khói Chập Chùng
  • Trong Sương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com