Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đời

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

(toán thi)
MỘT nắng HAI sương trải BỐN mùa
NĂM dài tháng rộng đủ mềm chưa?
BA chìm khổ tứ thân hèn mọn
BẢY nổi lao tâm phận thải thừa
Cứ tưởng TRĂM năm rồi sẽ vẹn
Đâu hay VẠN kiếp chỉ như vừa
SÁU MƯƠI nếm đủ đời vinh nhục
Giấc điệp NGÀN thu với gió mưa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bất Tiện
  • Bến Vắng
  • Muối Mặn Gừng Cay
  • Họa Sĩ Ước Mơ Với Bức Tranh Không Bao Giờ Vẽ Xong
  • Luân Hồi
  • Một Vùng Hạ Nhớ
  • Mộng Giang Hồ.
  • Cái Tôi Mưa Nắng
  • Niềm Tin Và Chiếc Lá Cuối Cùng
  • Cải Ơi!
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Xuân Của Mẹ
  • Một Ngày Trôi
  • Đôi Chân Mùa Xuân
  • Hương Xưa
  • Say
  • Thơ Say Trên Máy Bay
  • Thi Vị Vào Đời.
  • Về Quê
  • Nạn Bão Lụt
  • Đêm Quân Hành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
©2025 - CungThuGian.com