Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Lệ Tình

Thuyền đi ngày ấy rồi đi mãi
Bến đợi nơi này má nhạt phai
Trăng treo, trăng rụng rồi trăng khuyết
Thuyền đã quên rồi bến đợi ai
Người đã ra đi rồi xa mãi
Để người ở lại cứ mong chờ
Thời gian cướp đi lời chân ái
Nay tóc hai màu vẫn đợi ai
22Jun2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạ Buồn Chớm Thu
  • Hoa Phượng Tím
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Nếu...
  • Đành Thôi
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Em Mang Mùa Hạ Đi
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
  • Lạc Giấc Mơ
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Hạnh Phúc
  • Phút Giây Chờ Đợi
  • Tương Tư Vườn Trầu
  • Cụn Với Ly
  • Xuân Cạn
  • 917 - Đa Mang
  • Lả Lơi
  • Mưa
  • Mùa Hè Mộng Mơ
  • 491 - Giao Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com