Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đời Mê

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thôi đi, giấc mộng đã tàn,
Ngày Xuân, năm mới ghé ngang hững hờ,
Chờ chi, thôi chẳng đợi chờ
Ta quên năm tháng nghe đời đắng cay
Cứ xem như trọn kiếp này
Cứ say mê muội qua ngày thế thôi
January 28th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Tình
  • Dục Là Bí Ẩn Sâu Sắc Nhất Trong Thế Giới Này
  • Cô Đơn Giữa Đêm Đông
  • Vẫy Tay Chào
  • Người Tình Bị Tên Lạc
  • Vấn Vương
  • Đừng Kể Về Tôi
  • Khí Phách Trời Nam
  • Lên Non
  • Quên Một Giấc Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
©2025 - CungThuGian.com