Đời Học Trò

Tác giả: Phong Trần

ĐỜI HỌC TRÒ
Nhớ một thuở ta chung trường chung lớp
Ngày hai buổi mình sánh bước bên nhau
Con đường mòn hoa phượng rơi đầy lối
Anh ngập ngừng bối rối gởi bài thơ
Em ngỡ ngàng mở to tròn đôi mắt
Rồi vội vàng khẽ cất vào trong cặp
Nhìn mắt anh mà không nói nữa lời
Nhưng anh hiểu em đã thương rồi đó
Đời học trò thế rồi như con gió
Mùa hạ cuối lời tự tình chưa tỏ
Đã chia tay mỗi ngả người một phương
Đê hôm nay hai đứa biệt đôi đường
Còn đâu nữa những ngày học chung trường
Trang vở cũ, thầy cô và bục giảng
Và cả em người con gái hiền ngoan
Đã xa rồi trong ký ức hôm nay
Giờ ngẫm lại ngày xưa mình quá dại
Chỉ cằm tay mà cũng quá ngại ngùng
Nghỉ đến đó bàn tay cứ run run
Lòng phập phồng tim dồn như trống trận
Hôm nay về qua trường cũ phượng rơi
Nhặt cánh hoa mà lòng thấy bồi hồi
Nhớ về em dạ cồn cào tiếc nuối
Một mối thơ mộng thật đáng yêu...!
PhongTran.HT
11.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized