Đêm Xót Xa

Tác giả: Phạm Thanh Hà

ĐÊM XÓT XA
Nhạc thơ: Phạm Thanh Ha
ĐÊM XÓT XA.
Thơ: Phạm Thanh Hà
Thôi rồi còn nợ chi nhau
Đường xa cách biệt trùng trùng
Trời buông một mối tơ chùng
Sương lạnh lùng giăng trắng màn đêm.

Bây giờ chỉ xót xa thêm
Để nghe tắt ngọn lửa lòng
Còn đâu ân ái mặn nồng
Giấc mộng nào bây giờ vội tan

Đêm buồn cơn gió lang thang
Đường hoang lẻ bóng một người
Vì sao lạc lối giữa trời
Chua xót nào dâng ngập hồn tôi.

Chim trời mỏi cánh ngoài khơi
Vầng trăng khuất bóng chân trời
Niềm vui vụt tắt giữa đời
Kỉ niệm vùi b́ôi xóa đường mây.

Bây giờ chới với vòng tay
Còn ai đưa đón từng ngày
Bơ vơ giữa lối đi này
Nghẹn ngào cho dòng lệ tuôn rơi... 
Chưa phân loại
Uncategorized