Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dạo

Tác giả: Đặng Quang Nam

Ghế đá cớ chi lạnh hắt hiu
Hàng cây xa mướt cũng tiêu điều
Nắng hiền thôi quẩn bên đời vắng
Chợt..vẳng chuông chùa,gót đăm chiêu
Gió vuốt song thưa cơn buốt dẹt
Ánh vờn ô thoáng ánh liu khiu
Để cành lan tím gieo hờ hững
Tái mặt trông lên...sắc chớm chiều!

-ND-02/09
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nợ....
  • Đi Bộ
  • Đông..ơi
  • Phố Vào Đông
  • Bước Đông
  • Xem Hề...!
  • Say..thuốc
  • Tiếng Vạc Đêm
  • Tình Biển
  • Thẹn... Mưa...
Thơ tương tự
  • Dạo Bản Phù Trầm (TamMuội)
  • Dạo Bến Tình Yêu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Dạo Bước (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dạo Bước 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dạo Bước 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dạo Chiều (Quang Lãng)
  • Dạo Chơi (Mr.Smile)
  • Dạo Chơi (Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Dạo Chơi Cùng Thế Giới Của Tâm Hồn… (PHẠM KHANG)
  • Dạo Chơi Cùng Thế Giới Của Tâm Hồn…(Bút Ký Triết Học) (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Mơ
  • Nơi Những Bóng Ngày Trôi Về
  • Hồn Quê Bên Tuyết Trắng
  • Thơ Viết Về Nha Mân
  • Dại
  • Phố Vắng Mưa Dông
  • Thoáng Qua
  • Mưa Rào Bất Chợt
  • Hướng Mặt Trời...
  • Đá Sỏi Cũng Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
©2025 - CungThuGian.com