Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dạo Chơi

Tác giả: Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg)

Cất bước dạo chơi một góc vườn,
Tình cờ nhặt được một sợi thương,
Vòng tay anh quấn làm trang sức,
Dám hỏi em rằng có vấn vương?
#Xnt
#29.7.2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ái Tình
  • Gác Võng
  • Trót Lỡ
  • Trung Thu
  • Cảnh Đêm
  • Bỗng Mưa
  • Trót Vương
  • Bên Thềm
Thơ tương tự
  • Dạo Chơi (Mr.Smile)
  • Dạo Chơi Cùng Thế Giới Của Tâm Hồn… (PHẠM KHANG)
  • Dạo Chơi Cùng Thế Giới Của Tâm Hồn…(Bút Ký Triết Học) (PHẠM KHANG)
  • Dạo Chơi Hành Cung Thiên Trường (Trần Nhân Tông)
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Đề !! (04)
  • Bắt Đầu
  • Nỗi Nhớ
  • Đêm Đông Nhớ Mẹ !!!
  • Em Tóc Ngắn
  • Vợ Tôi
  • Ru...
  • Giăng Lưới Bắt Tình
  • Mây
  • Tình Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
©2025 - CungThuGian.com