Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trót Lỡ

Tác giả: Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg)

Trót lỡ vấn vương một chữ tình,
Não phiền theo đó khởi lòng sinh,
Trần gian ái luyến, ai tài tránh?
Trót lỡ vô mình, lẽ thất kinh.
#Xnt
#28.9.2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ái Tình
  • Gác Võng
  • Dạo Chơi
  • Trung Thu
  • Cảnh Đêm
  • Bỗng Mưa
  • Trót Vương
  • Bên Thềm
Thơ tương tự
  • Trót Lỡ (HNLC)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Thời Gian
  • Và Những Dòng Thơ Về Em Đã Viết
  • 1279 - Tiếng Lòng Thiêu Phụ
  • Bài Hy Vọng
  • Đêm Tình Nhân
  • Từ Hải (Vịnh Kiều)
  • Quyến Rũ
  • Người Bán Chả Giò Ở Phi Châu
  • 785 - Đổi Mầu
  • Em Chưa Về Nghĩa Là Em Chưa Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
©2025 - CungThuGian.com