Trót Lỡ

Tác giả: HNLC

Dòng sông cũ quẩn quanh tràn nỗi nhớ
Em về đâu mà xao xuyến còn đây
Hạnh phúc nào vừa vuột khỏi tầm tay
Nghe nuối tiếc dâng trào trong khoé mắt

Cuộc tình mình ngọn đèn dầu lịm tắt
Lời chia tay thăm thẳm giọt sầu rưng
Màu trời mây đầy ắp những bâng khuâng
Nghe kỹ niệm giật mình trôi lãng đãng

Tim nứt rạn khi hồn chùng đêm lắng
Buồn vu vơ mặn đắng cả bờ môi
Xa nhau rồi đời sao bỗng đơn côi
Trong trống vắng chập chùng lời sám hối

Một mình anh âm thầm nơi góc tối
Lời hư vô dường như chỉ tên em
Mai cuộc đời còn chồng chất buồn thêm
Xin giữ lấy chút ấm êm ngày cũ

Tình vở nát theo sóng cuồng mưa lũ
Mãnh hồn anh rời rã biến tan mau
Ước sao mình đừng dang dở đời nhau
Bao trân quí giờ cũng thành vô nghĩa.

HNLC
Mar 02 - 07
Chưa phân loại
Uncategorized