Dẫm Chiều

Tác giả: Hồng Dương

Chiều đong gió cho tròn căng nốt nhạc
Ánh trăng gầy nhẹ lát bặc không gian
Phất phơ sương trên mặt nước hương ngần
Hồn phiêu khúc phong trần đầy bụi cát

Mắt nhìn mãi phía chân trời cánh hạc
Chân dẫm chiều ta hát khúc tiêu giao
Khách đa tình trăng lặng lẽ trên cao
Nghe tiếng sóng dội vào lòng sâu thẳm

Nhìn cánh lá loang màu sương ướt đẫm
Mây mùa thu nhẹ thấm vị cay đời
Tâm tư hòa vào nhịp sóng chơi vơi
Như cánh gió giữa trời chiều tím biếc

Hồn mãi bước về miền xưa biền biệt
Xuân tình đong bờ tiễn nắng bên sông
Dạ bồi hồi sâu lắng tới mênh mông
Hương suối tóc thơm nồng nàn quá đỗi

Làn sương khói vãi loang mờ một lối
Cơn gió chiều đang vội vã đi đâu
Chiều nhớ ai mà chẳng nói một câu
Cho tím ngắt dát màu lên bóng lá...
Chưa phân loại
Uncategorized