Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gắn Bó

Tác giả: Mr.Smile

Sự gắn bó giữa hai người xa lạ,
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau.
Nhưng lúc này anh ở cùng em,
Niềm vui sướng trong ta là có thật.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Tối Che Ngang (2)
  • Hai Sáu Tuổi
  • Mênh Mông 1
  • Ta Tiếc Cho Em
  • Tây Bắc
  • Đừng Trách Bưồn...!
  • Trăng Đêm
  • Giấc Mơ Anh Lái Đò
  • Trăng Gọi Em
  • Tạm Ghé Thuyền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Ni Tấn
  • ToAnPhong
  • Hoa Tím
  • TamMuội
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
©2026 - CungThuGian.com