Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dại Khôn.

Tác giả: NG.Đ.TUYẾT

Nhân tình thế thái thấy mà đau.
Tiền bạc lên ngôi thế mới rầu.
Danh lợi đề cao người thả lưới.
Lòng nhân hạ thấp kẻ giăng câu.
Hiền lành trung thực đành thua thiệt.
Quỷ kế gian ngoa ắt sẽ giàu.
Ngửa cổ kêu trời trời chẳng thấu.
Lẽ nào ăn bẩn lại sống lâu !.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Dại (Dương Cảnh)
  • Dại (Phan Đình Ninh)
  • Dại - Khôn (Trần Đức Lập)
  • Dại - Khôn (Trần Đức Phổ)
  • Dài Bao Lâu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dài Canh Khuya (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dãi Dầm Dê (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Dãi Dầm Dê (Dũng Lê Ngọc)
  • Dại Dột (Thiên Ân)
  • Dại Gì (Đuyên Hồng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
  • Buồn Phận Lê Dân
  • Tiếng Thầm Xuân Nữ
  • Lạy Ông Obama
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2025 - CungThuGian.com