Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dại - Khôn

Tác giả: Trần Đức Phổ

Nếu ta là hoàng đế
Sẽ đánh đổi ngai vàng
(tuyệt nhiên là như thế!)
Lấy con tim của nàng

Những vua Kiệt, vua Trụ...
Mất nước vì mỹ nhơn
(đời thường cho là dại)
Biết đâu họ quá khôn!?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Dại Khôn (Đinh Kim Chung)
  • Dại Khôn (Hồng Dương)
  • Dại Khôn (Trần Tế Xương)
  • Dại Khôn Nhiều Tác Giả (JB.Nguyễn Hùng)
  • Dại Khôn. (NG.Đ.TUYẾT)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Học Trò Anh Chưa Gửi
  • Ru Mộng Em Hồng
  • Em Cũng Nhớ Anh
  • Đừng Tưởng Tớ Nghèo
  • Áo Dài Việt Nam 2
  • Người Đẹp Là Em
  • Ngày Xuân Đi Hat
  • Tình Cafê103.
  • Thung Lũng Hồng
  • Mong Nhớ Em Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
©2026 - CungThuGian.com