Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dại

Tác giả: Phan Đình Ninh

Khéo dối gian.em là kẻ thánh thiện
Ta ngu ngơ nên bổng hóa tội đồ
Cỏi trần ai,lắm cạm bẩy mưu mô
Ta chết lặng hồn trơ thành sỏi đá
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Nổi Nhớ....
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Sầu
  • Chiều Thu.
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Níu
  • Tinh..
  • Uống Cạn
  • Ta Nợ Em
Thơ tương tự
  • Dại (Dương Cảnh)
  • Dại - Khôn (Trần Đức Lập)
  • Dại - Khôn (Trần Đức Phổ)
  • Dài Bao Lâu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dài Canh Khuya (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dãi Dầm Dê (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Dãi Dầm Dê (Dũng Lê Ngọc)
  • Dại Dột (Thiên Ân)
  • Dại Gì (Đuyên Hồng)
  • Dại Gì Gỡ Rối Câu Thơ (Đoàn Văn Nghiêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Quẳng Bớt Gánh Đời
  • Một Người Đứng Lên - Triệu Người Đứng Lên
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (259)
  • Ta Chửa Bắt Đầu Sao Đã Cuối
  • Xướng Hoạ Minh Hương 3
  • Nhận Lỗi
  • Nghe Trong Thoang Thoảng
  • 333 - Khúc Giao Thời
  • Tất Cả Con Sông Điều Chảy Ra Phía Biển
  • Đợi Anh !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com