Dại Dột

Tác giả: Thiên Ân

DẠI DỘT
Ngày ta dại dột bước ra đi
Ngoảnh lại sau lưng chẳng được gì?
Áo tình rách rưới nhiều mảnh vá
Chiều chiều len lén gặm bờ mi

Mòn mỏi cuộc đời nhặt thương đau
Thân người già nua dưới bóng sầu
Sóng đánh bọt bèo mau tan biến
Nhịp cầu gẫy đổ bóng trăng sâu

Gánh bóng hư không ủ dột lòng
Đường trần sỏi đá vạn gai chông
Những bóng hồng thơm xa tầm mắt
Chân cứ cuống cuồng lệ thay dòng

Ngày ta nhẹ dạ cả tin người
Kho tàng cất giấu mộng rong chơi
Sưu tầm ảo ảnh nghìn trang giấy
Buồn về rơi rụng giữa cuộc đời

Dăm chuỗi mơ hồ thích đong đưa
Ngậm đắng nuốt cay đã bao mùa
Lang thang tìm kiếm làn môi đẹp
E ấp ngại ngùng giọt sớm trưa

Ai biết ngày sau đổi sắc màu?
Công trình thế kỉ chìm biển sâu
Tàn mùa thương nhớ bên góc vắng
Có nghĩa gì đâu bạc mái đầu?
Ngày 19/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized