Cuối Năm Về Hưu

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ngày cùng tháng tận năm qua
Hơn nửa thế kỷ đã là ngày xưa
Vui với năm mới là vừa
Kỷ niệm, kinh nghiệm, nắng mưa qua rồi
Xin thôi vương vấn bồi hồi
Giấc mơ xưa cũ bỏ trôi giữa dòng
Từ nay đếm bước thong dong
Được còn thiếu mất đếm đong chi nhiều
Buông đi, tung cánh phiêu diêu
Từ nay chỉ muốn thật nhiều bao dung
Buồn vui gì cũng mông lung
Gieo thơ bay giữa muôn trùng lững lơ
Cười đi, đời sẽ là mơ
Từ nay sẽ sống từng giờ an nhiên.

Dec 18
Chưa phân loại
Uncategorized