Cười Lên Em

Tác giả: Mai Thúy Hải

Phải lấy lại tinh thần để còn bước tiếp
Bởi con đường phía trước
Còn lắm những chông gai
Em sống cho mình chẳng phải vì một ai
Cô gái à ! Hãy kiên cường , mạnh mẽ .

Chuyện hôm qua thật ra đâu đáng để
Cho em buồn
Lệ ướt má hồng xinh
Đừng tàn nhẫn với chính bản thân mình
Tập yêu thương đến cuối cùng hơi thở .

Tìm đâu ra nụ cười như hoa nở
Như ngày đông
Gặp gỡ ánh nắng vàng
Dẫu biết rằng nắng thường rất chói chang
Và cuộc sống chẳng khi nào phẳng lặng .

Trách chi người cho tâm hồn trĩu nặng
Giận hờn rồi
Rước mệt mỏi vào thân
Cười lên nhé hỡi cô gái đương xuân
Để quên đi những chuỗi ngày giông gió .

TG - Mai Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized