Cuộc Tình Đã Qua

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Cuộc tình đã qua đi,
Đừng bao giờ nhìn lại!
Người tình đã xa ta,
Hình bóng nào hãy xóa!

Cuộc đời đà đi qua,
Chớ bao giờ nuối tiếc.
Thời gian qua...xa mất
Níu kéo để làm gì?!?!?

Tình bạn đã ra đi...
Nghĩa tình không đủ lý,
Thôi...ân hận mà chi!
Thế nhân này vậy đấỵ

Kỷ niệm, kỷ niệm ơi!
Thời gian và năm tháng....
Sầu vẫn về miên man....
Thời gian ơi thời gian!
Xin mi đừng ngừng lại,
Trôi nhanh...xin trôi nhanh...
Dẫu mộng ước không thành,
Đấy chỉ là ảo ảnh

Đời ơi dòng đời ơi....
Xin ban bầu trời xanh
Chan chứa những ơn lành
Tình yên, đời lặng sóng,
Để đếm đời thong dong...

30/10/2011
Chưa phân loại
Uncategorized